Tiệc phim Yxine - kết nối tình yêu điện ảnh
(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 5-2010, một sự kiện gây xôn xao giới mạng là sự ra đời của cuộc thi phim ngắn trực tuyến đầu tiên mang tên YxineFF (Yxine Film Fest – tiệc phim Yxine) diễn ra tại địa chỉ www.yxineff.com.
YxineFF được sáng lập bởi Marcus Mạnh Cường Vũ với sự hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn trẻ yêu điện ảnh người Việt làm việc tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới. “Hình thức liên hoan phim trực tuyến còn rất mới mẻ trên thế giới, YxineFF là dự án đầu tiên của cộng đồng Việt ngữ và hoàn toàn phi lợi nhuận” – Marcus Mạnh Cường Vũ , Trưởng ban tổ chức cho biết. Nhận thấy lợi ích cộng đồng của YxineFF, Cty CP TM & DV Sài Gòn Truyền Thông (Saigon Media) đã trở thành một đối tác chính của YxineFF và là nhà tài trợ cho giải thưởng Trái Tim Vàng (Golden Heart).
YxineFF ra đời với mục đích giới thiệu tác phẩm của các nhà làm phim mới và sáng tạo đến khán giả, đồng thời tạo dựng một cộng đồng các nhà làm phim để cùng giúp đỡ nhau phát triển, đồng thời đưa tiếng nói của điện ảnh Việt
Với tiêu chí: Chia sẻ. Tình yêu. Điện ảnh. YxineFF lần thứ nhất chính thức bắt đầu ngày 20-5-2010 và kéo dài trong 7 tháng. Được phát động từ ngày 10-5-2010, YxineFF nhận phim đăng ký (phim truyện, tài liệu, hoạt hình và mọi thể loại) đến hết ngày 15-9-2010. Phim được lựa chọn theo tiêu chí “rung cảm, độc đáo, nhân văn”.
Phim tham dự YxineFF 2010 ở 3 danh mục: Tranh giải: gồm khoảng 21 bộ phim mới có độ dài tối đa 10 phút, chủ đề “Tình yêu”. Toàn cảnh: các bộ phim có độ dài tối đa 30 phút, bao quát phim ngắn tiêu biểu trong vòng 3 năm trở lại đây. Tiêu điểm: giới thiệu một số gương mặt nhà làm phim trẻ tuổi hứa hẹn sẽ mang lại một hơi thở mới cho điện ảnh độc lập.
Hai giải thưởng chính của YxineFF 2010 gồm: Giải Trái Tim Vàng của Ban giám khảo gồm 5 gương mặt uy tín: đạo diễn NSƯT Việt Linh (Trưởng ban), đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà báo Lê Hồng Lâm, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn và nhà văn Hồ Anh Thái. Giải Trái Tim Hồng (Red Heart) của Khán giả bình chọn. Mỗi giải thưởng chính gồm tượng, giấy chứng nhận, hiện vật và 20 triệu đồng dành cho việc làm bộ phim ngắn tiếp theo hoặc dự án phim dài của người được trao giải. Ngoài ra, còn có 5 giải thưởng cá nhân cho đạo diễn, kịch bản, quay phim, dựng phim và diễn viên.
![]() |
YxineFF- Chia sẻ. Tình yêu. Điện ảnh |
Vào 21 giờ thứ sáu hằng tuần, tại địa chỉ www.yxineff.com sẽ trình chiếu một phim Tranh giải hoặc một phim Toàn cảnh hoặc một phim Tiêu điểm. Ngay sau buổi chiếu (lúc 22 giờ) sẽ diễn ra phần giao lưu trực tuyến giữa nhà làm phim với khán giả. Kể từ ngày ra mắt trên YxineFF, bộ phim có thể được xem bất cứ lúc nào cho đến hết thời gian diễn ra tiệc phim.
21 giờ thứ sáu vừa qua, 18-6, bộ phim Je ne suis pas mort (Tôi đâu đã chết) của đạo diễn người Đức gốc Việt - Trương Ngữ đã được chiếu tại trang phim của YxineFF ở danh mục Tranh giải. Từ 22 giờ cùng ngày, đạo diễn gốc Việt đầu tiên có phim trình chiếu tại www.yxineff.com đã giao lưu trực tuyến với khán giả.
Phim “Tôi đâu đã chết” của đạo diễn Trương Ngữ, có độ dài chưa đầy 6 phút, song những hình ảnh sống động, huyền ảo trong phim đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc về quá khứ, hiện tại, tâm tư, tình cảm, cũng như những cung bậc tình cảm, ảo ảnh của đời người... Một chiếc xe đi trong mưa. Cần gạt nước đẩy qua, đẩy lại, đều đặn, đều đặn mở ra cánh cửa ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy... tất cả dội về thực tại, làm nhòa đi thực tại, trộn lẫn vào ám ảnh.
Cuối cùng, chỉ còn lại nhảy múa trước mắt ta một thứ tình yêu mơ hồ, thuần túy là cảm giác. Ảo ảnh hay thực tế? Ta không rõ và cũng không cần biết. Với hình thức thể nghiệm độc đáo, Trương Ngữ đã làm nên một tác phẩm dày vò cảm xúc, như một bài thơ. Từng hình ảnh được tính toán kỹ càng như một thứ niêm luật của thi ca, và bữa tiệc hình ảnh – âm nhạc ấy đưa ta về với câu hỏi cơ bản của mỗi người chính là: Ta là ai? Ta từ đâu đến?
Được biết từ khi bắt đầu cuộc thi cho đến nay, tiệc phim YxineFF đã cho trình chiếu một số phim gây ấn tượng đặc sắc, điển hình như: Cắt (2009) của Trần Lý Trí Tân - Chuyên mục Tranh giải; “Thảo nguyên xanh tươi” của Phan Ý Ly - chuyên mục In Focut; "Ngã" của KT Đoàn- chuyên mục Tranh giải; "Rẽ Trái" của Nguyễn Tuấn Anh, “Bóng rối” của Thúy Giang chuyên mục Toàn cảnh... Theo đánh giá của đạo diễn Việt Linh thì sân chơi này đã kết nối tình yêu điện ảnh cho mọi người.
Hoài Hương